Hàng ngàn người Hàn Quốc đội rét đại hàn kỷ niệm Đêm Thiết Quân Luật 12/3, Tổng thống vắng mặt
Đúng một năm sau sự kiện thiết quân luật gây chấn động, tối 3/12, khu vực trước Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc lại rực sáng bởi hàng vạn chiếc “gậy cổ vũ” (응원봉) trong cái lạnh xuống tới âm 12 độ C. Hơn 11.000 người, chủ yếu thuộc các nhóm tiến bộ, đã tập trung để khẳng định sức mạnh của công dân trong việc "chặn đứng nội loạn" và kêu gọi cải cách xã hội. Tuy nhiên, Tổng thống Lee Jae-myung, người dự kiến tham dự, đã vắng mặt vì lý do an ninh.

11.000 người tụ tập, vượt xa dự kiến ban đầu
Theo thống kê chưa chính thức từ cảnh sát, buổi "Tuần hành Công dân Thanh toán và Chấm dứt Nội loạn - Ngoại hoại, Cải cách Xã hội Toàn diện 12/3" do Ủy ban Kỷ niệm Ghi nhận Hành động Khẩn cấp Thanh toán Nạn Nội loạn và Cải cách Xã hội Toàn diện (gồm 1.741 tổ chức tiến bộ) tổ chức đã thu hút khoảng 11.000 người tham gia. Con số này vượt xa mức 3.000 người được dự kiến ban đầu.
Sự kiện diễn ra lúc 19h00 (giờ địa phương) trước ga Tòa nhà Quốc hội. Đáng tiếc, Tổng thống Lee Jae-myung, người đã xác nhận tham dự, cuối cùng đã không thể xuất hiện vì lý do an ninh. Phía cảnh sát giải thích rằng đây không phải là do "có tin tình báo cụ thể về mối đe dọa".

Với các biểu ngữ mang dòng chữ "Thanh toán Nội loạn", những người tham gia đã cùng nhau nhắc lại sức mạnh công dân đã chặn đứng quân đội thiết quân luật trước Quốc hội vào đêm định mệnh năm ngoái, đồng thời kêu gọi vượt qua tàn dư của "nội loạn" để thực hiện cải cách xã hội.
Lời kêu gọi "Cách mạng của công dân bình thường"
Phát biểu tại cuộc tuần hành, công dân Yu Ha-young chia sẻ: "Tôi đã học được ở quảng trường rằng cách mạng được dẫn dắt bởi những công dân bình thường, không phải các anh hùng. Hãy nhớ về kỳ vọng hướng tới một 'Thế giới Tái ngộ' và cùng nhau tiến bước 'vượt qua Yoon Suk Yeol'."
Một công dân khác là Lee Ju-won bày tỏ kỳ vọng vào chính phủ mới: "Điều tôi mong muốn từ chính phủ mới là sự trục xuất hoàn toàn lực lượng nội loạn. Vẫn còn những kẻ và những đảng phái tham gia nội loạn đang nhởn nhơ ngoài xã hội mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Chúng ta phải tạo ra cuộc cải cách xã hội mới."
Những người tham gia cũng thông qua một nghị quyết, tuyên bố sẽ hành động vì "sự chấm dứt hoàn toàn nội loạn - ngoại hoại và hiện thực hóa cải cách xã hội toàn diện". Sau khi kết thúc cuộc tuần hành lúc 20h50, họ đã diễu hành khoảng 1,5 km đến trụ sở Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP).
Nhiều người tham gia mang theo các "gậy cổ vũ" nhiều màu sắc đã trở thành biểu tượng của dân chủ, đội băng đô phát sáng hình nến, thậm chí có người đeo mặt nạ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Anh Kim Gil-dong (54 tuổi) đi cùng con gái tiểu học, chia sẻ: "Năm ngoái, tôi đã ở đây khi thiết quân luật nổ ra. Hôm nay tôi mặc nguyên bộ trang phục đó. Thật đau lòng vì đã tròn một năm mà chưa có ai, kể cả Yoon Suk Yeol, bị trừng phạt." Bà Yoon Jeong-ok (58 tuổi) đi cùng hai cháu trai, nói: "Hôm nay là ngày kỷ niệm việc người dân đã chiến thắng nền dân chủ suýt sụp đổ vì nội loạn của Yoon Suk Yeol. Tôi muốn cho các cháu thấy một phần của lịch sử."
Phe bảo thủ lập "Lễ Khai Sáng", chỉ trích đối lập
Ở phía đối diện con đường, các nhóm bảo thủ đã tổ chức "Lễ Khai Sáng 12/3" nhằm tuyên truyền về tính chính đáng của lệnh thiết quân luật. Khoảng 200 thành viên của các nhóm như Đại học Tự do và Liên minh Tự do Mới đã tập trung lúc 20h00.
Họ cầm cờ Thái Cực Kỳ và cờ Mỹ, hô vang khẩu hiệu "Yoon Again" (Yoon trở lại), khẳng định tuyên bố thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol là hợp pháp. Họ thậm chí đã có màn diễn tập đọc tuyên bố thiết quân luật và tuyên bố "tuyên bố thiết quân luật lần thứ hai" đúng vào thời điểm lệnh ban bố năm ngoái.

Sohn Su-young (19 tuổi), một học sinh cấp ba tham gia, nói: "Mặc dù trời lạnh, tôi ra đây vì đất nước đang không tốt và tôi muốn thay đổi điều đó. Mục đích là để mọi người biết về tính hợp pháp của thiết quân luật." Một người tham gia khác họ Lee (32 tuổi) nói thêm: "Việc họ quy kết thiết quân luật là bất hợp pháp hay nội loạn đã bác bỏ ý kiến của một nửa người dân, nên tôi ra đây để phản đối. Hãy lắng nghe tiếng nói của chúng tôi."
Sau các cuộc biểu tình, một số công dân bên phe tiến bộ đã tham dự "Sự kiện Tưởng niệm 1 năm Giải trừ Thiết Quân Luật" tại Quốc hội, nơi các hình ảnh media facade (trình chiếu ánh sáng) tái hiện lại bối cảnh lịch sử năm ngoái đã được chiếu lên bức tường bên ngoài Tòa nhà Quốc hội.
Bài được biên tập từ nguồn thông tấn Yonhap.
Bình luận 0
Tin tức
Hàng ngàn người Hàn Quốc đội rét đại hàn kỷ niệm Đêm Thiết Quân Luật 12/3, Tổng thống vắng mặt
Giải pháp nào cho bài toán : “Vì bạn là người nước ngoài nên không thể thuê được nhà tại Hàn Quốc.”
Hàn Quốc siết chặt truy quét lao động nước ngoài không giấy tờ, nông nghiệp rơi vào khủng hoảng thiếu nhân lực
Thời đại 2.73 triệu người nước ngoài tại Hàn Quốc, trong khi 59 phần trăm người Nhật phản đối tiếp nhận lao động ngoại quốc
Hải cảnh Hàn Quốc siết chặt đối phó tội phạm xâm nhập biển, tăng cường phối hợp liên ngành
Changnyeong giành giải Xuất sắc nhờ chương trình hỗ trợ lao động nước ngoài, nhận thêm 60 triệu won đặc biệt
Incheon nhận giải khuyến khích với chương trình GPS hỗ trợ định cư cho lao động nước ngoài
Seoul bất ngờ trở lạnh!
Huyện Yeongdong Hàn Quốc Chi Trả Trợ Cấp Ổn Định Cuộc Sống Cho Người Ngoại Quốc và Vợ Chồng Nhập Cư
Gia đình đa văn hóa tăng mạnh tại Chungbuk và nhu cầu hỗ trợ giáo dục cho trẻ ngày càng lớn
Vì sao cái chết của lao động Việt Nam trở thành lời cảnh báo về luật trục xuất tại Hàn Quốc
Nữ lao động Việt tại Hàn : Cô ấy không đến Hàn Quốc để chết
Lao động nhập cư ở Hàn Quốc và vòng xoáy hạ thầu: Vì sao an toàn luôn bị bỏ lại phía sau?
Hàn Quốc thắt chặt tuần tra sau số người rời đảo Jeju miễn thị thực trái phép tăng vọt
Việt Nam lọt top 6 quốc gia có lượng du khách lớn nhất đến thành phố cảng lớn thứ hai Hàn Quốc